Tôi 22 tuổi. Bạn trai 34 tuổi và từng có một cuộc hôn nhân ngắn. Anh và người cũ không có con chung vì lúc kết hôn chưa có dự định sinh. Qua tìm hiểu từ người trong và ngoài cuộc, lý do hai người chia tay là do mâu thuẫn giữa chị kia với bên gia đình anh ấy. Đời sống hôn nhân mệt mỏi cộng thêm áp lực từ hai phía khiến anh quyết định ly hôn. Hai người chia tay trong bình yên, không cãi vã.
Tôi hiểu, thương và chấp nhận anh. Tuy nhiên gia đình tôi không đồng ý mối quan hệ này vì trong thời gian tìm hiểu, anh không kể chuyện này, tôi biết được là qua gia đình mình tìm hiểu. Tôi rất thương anh, nhưng liệu tôi có thể hạnh phúc nếu tiếp tục với anh không?
Giang
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.