Tôi 63 tuổi, vợ mất đã lâu năm. Tôi có 2 cô con gái, cô chị 34 tuổi còn cô em 24 tuổi, cả hai đều chưa có gia đình. Tôi có một cửa hàng nhỏ, thu nhập khoảng 70 triệu/ tháng, cuộc sống khá dư dả. Hiện tôi tìm hiểu và quen 2 người, một người 34 tuổi, độc thân, có quá khứ hơi phức tạp một chút; một người 45 tuổi, có một con trai (cháu đã có gia đình riêng). Cả hai người phụ nữ đó đều muốn tiến tới lâu dài với tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất để có thể yên vui với cuộc sống còn lại của mình. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hậu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.