Tôi là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, sống ở thành phố nhỏ, có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tôi bề ngoài là người sôi nổi, vui vẻ với công việc, nắm bắt nhanh, sâu trong lòng là người quá nhạy cảm. Mọi vui buồn của bản thân đều dựa trên cảm xúc của những người xung quanh, rất dễ xúc động, đôi khi vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà khóc rất nhiều. Sau cơn sốt bại liệt năm 5 tuổi, tôi bị liệt (may là vẫn có thể tự chăm lo bản thân), cơ thể bị biến dạng nhiều, khó khăn trong việc tìm bạn. Tôi từng thử tìm hiểu người bạn, cũng có phần giúp đỡ họ, nhưng nhận ra họ chỉ muốn lợi dụng mình. Những ám ảnh từ chuyện cũ cùng thực tế cuộc sống mà bản thân chứng kiến như sự dối trá, lọc lừa, ngoại tình... làm tôi không còn nghĩ đến việc tìm bạn; càng không nghĩ đến hôn nhân nữa.
Hàng ngày tôi để mặc mình bận rộn với công việc, chuẩn bị cho cuộc sống sau này, mọi thứ chắc chỉ vậy thì đối với tôi là ổn. Có điều khoảng 2 năm trở lại đây, nhu cầu về sinh lý làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mỗi khi trong thời gian nghỉ ngơi hoặc lúc rảnh là tôi có thể lại phát sinh nhu cầu. Nhiều hôm cảm thấy khó ngủ, không chịu được, tôi rất mệt mỏi về vấn đề này. Tôi tự nhủ, ráng chịu đựng một hai năm, qua giai đoạn này mọi thứ sẽ ổn, có điều nhiều lúc stress quá, tâm sinh lý vô cùng bất ổn. Liệu có cách nào đó để tôi không còn nhu cầu sinh lý không?
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.