From: Tran Thi Lan Phuong
Sent: Tuesday, November 23, 2010 10:59 AM
Chào chị,
Tôi nghĩ rằng chị đã xem trọng sếp quá mức, từ đó chị đã chịu sự ảnh hưởng của ông ta trong công việc quá nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng lên tinh thần và tình cảm của chị.
Chị nên hiểu rằng sếp chỉ là con người, mà đã là con người thì tốt xấu lẫn lộn, không có ai hoàn mỹ như mong muốn của chị hết. Theo quan sát riêng của tôi thì trong số những người làm sếp, có nhiều người đi lên bằng năng lực thực sự. Nhưng vẫn có rất nhiều người đi lên bằng thủ đoạn, sự xảo quyệt, bè phái và cơ hội, loại người này có nhân cách rất xấu, nhưng giỏi ngụy ngụy trang.
Họ thường núp dưới những mặt nạ tốt đẹp: ăn nói mị dân, trang phục và tác phong khá hoàn hảo, sử dụng đủ loại chiêu thức đáng ghê tởm để tranh vị đoạt lợi. Sự ngụy trang của họ khéo léo đến mức khiến cho nhiều nhân viên trẻ và thiếu kinh nghiệm phục họ sát đất, nhầm tưởng họ là người tài giỏi và nhân cách tốt. Chỉ những người có sự tỉnh táo hoặc trải qua chuyện thực tế (như chị bây giờ) mới nhận diện được họ. Theo những gì chị kể lể, tôi cho rằng sếp chị thuộc loại này. Có thể ông ta có một số trình độ hoặc năng lực, nhưng không đáng là bao.
Vì vậy, việc chị quyết định đi hay ở không nên chịu ảnh hưởng từ nhân cách của sếp. Nếu chị cảm thấy muốn tiếp tục làm việc vì vẫn còn những thứ khác níu kéo chị (lương bổng, mối quan hệ với học sinh, đồng nghiệp) thì chị cứ tiếp tục làm việc, và phải luyện công để đương đầu với lão sếp đáng ghét. Nếu chị cảm thấy ở lại chỉ thêm phiền và vẫn còn nơi khác hay hơn, vậy thì chị nên ra đi. Tuy nhiên, hãy nhớ là sếp xấu luôn tồn tại ở nhiều nơi. Không loại trừ khả năng là chị có thể sẽ còn gặp phải những gã (hoặc mụ) sếp khác đáng ghét và đáng gờm hơn ở những chỗ làm mới.