Em là người ngoại tỉnh, hiện làm việc tại Hà Nội, 33 tuổi, cao 1,6 m, nặng 46,5 kg. Không cao lắm nhưng da sáng, ăn mặc theo phong cách thanh lịch, không béo quá, ngoại hình được nhận xét là khá ổn.
Em làm công việc ở văn phòng ổn định, không quá vất vả, có nhiều thời gian cho gia đình. Cuối tuần em thích cà phê, gặp gỡ bạn bè, thích du lịch. Em luôn luôn sống tình cảm và thương yêu mọi người xung quanh.
Em biết nấu ăn, tuy không phải đầu bếp siêu sao nhưng em khá đảm đang, nấu đủ ngon, đảm bảo việc bếp núc cho cả nhà.
Em biết chuyên mục đã lâu, thấy có nhiều bạn nữ trong khoảng từ 30 đến 35 tuổi viết thư làm quen, nên hôm nay cũng viết tâm sự lên đây, mong sẽ tìm được một nửa cho mình.
Em mong gặp được bạn trai có sự nghiệp ổn định, từ 33 tuổi trở lên, không bụng phệ hay xăm hình. Về tính cách, hy vọng anh là người rộng lượng, bao dung, thấu hiểu.
Nói về cuộc sống tương lai, nếu có thể, em muốn chúng ta luôn hòa thuận. Đó là cùng nhau chia sẻ mọi chuyện vui buồn, cùng làm việc nhà hay đi chơi đâu đó vào cuối tuần, cùng xây đắp một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Trong tình yêu, em luôn đề cao sự chân thành và chung thủy. Nếu mất niềm tin về nó, cuộc sống không còn ý nghĩa, đó cũng là nền tảng để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lành mạnh. Vì vậy, khi anh kết bạn với em, hãy là người suy nghĩ nghiêm túc, anh nhé. Em viết lên đây là những điều chân thành và cũng rất mong nhận lại được sự chân thành. Em là người sống có khuôn khổ, nguyên tắc, em không thích con người giả dối và nhận những nội dung đùa cợt.
Em không muốn viết dài vì muốn để dành tâm sự cùng anh sau này, và chúng ta sẽ hiểu về nhau nhiều hơn. Em mong sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình, cuộc sống dù sao có hai người cũng sẽ vui hơn mà, phải không anh?
Em mong nhận được thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ