Chào anh, người của tương lai. "Sài Gòn giấu anh kỹ quá, em mãi tìm chẳng ra". Giờ đây khi công việc xong rồi em lại mong muốn có ai đó cùng lang thang trên góc phố, cùng nói về chuyện tương lai nhưng có lẽ em chưa có duyên phận. Muốn đi ăn một món ngon mà đi một mình thì cũng không được vui, mà hẹn bạn thì cũng không phải ai cũng có thời gian đi chung hoài được, nói tới đây chắc anh hiểu vì sao hôm nay em viết thư này phải không?
Em giới thiệu về mình đôi chút nhé: Em thuộc típ người ngăn nắp, gọn gàng, bề ngoài khá bắt mắt từ gương mặt, phong thái đến giọng nói, đặc biệt biết đối nhân xử thế. Em thích được người yêu chăm sóc và cũng muốn chăm sóc người yêu. Ai chịu được tính này thì liên hệ em nha. Có thể nói tính cách em cũng khá dễ, hài hước, hiện đại, thẳng tính.
Em mong muốn tìm được một người đồng cảm và chia sẻ với em những cảm xúc vui buồn trong cuộc đời này, có ngoại hình một chút, cao từ 1m7 trở lên, đặc biệt phải hiền lành và tâm lý chút. Vì em thuộc mạng Mộc nên mấy anh mạng Kim đừng mail cho em nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: BÉ BÔNG
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ