Tôi 26 tuổi, khá ổn về mọi thứ. Tôi chưa từng nghĩ mình cô đơn tới mức cần những lời tâm sự lạ lẫm này, nhưng tôi rất buồn. So với tuổi của mình, tôi không nói tôi hơn hay kém ai, cũng chưa từng so sánh nhưng tôi tự hào về những gì mình đã làm. Từ danh vọng tới cốt cách, đối nhân xử thế trong cuộc sống, tôi tự tin.
Tôi hiện làm kinh doanh, là thạc sĩ MBA, có sở hữu một số công ty riêng. Là người ít nói, được nhận xét rất lạnh lùng. Tôi khó hòa đồng trong một đám đông. Không phải tôi kiêu, chảnh mà vì tôi không biết làm sao để có thể quảng giao một cách tự nhiên với người khác. Nhưng bản chất tôi là một kẻ ấm áp, ưa lãng mạn. Được gia đình và nhất là nội nói tôi là đứa tâm lý và rất tình cảm. Tôi không dám chắc mà chỉ nói những gì nghe lỏm được từ người khác nói về mình. Nhưng tôi nghĩ là đúng vì hiểu khá rõ bản thân, chỉ là tôi không thích thể hiện và thích hành động hơn.
Tôi hay quan tâm những ai đáng quan tâm, để ý mọi việc nhỏ lặt vặt, đơn giản mà không ai nhận ra một cách rất tinh tế. Tôi ít nói nhưng không phải không biết cách ăn nói, tôi giao tiếp rất ổn. Tôi sống khá đơn giản dù mọi thứ có thể cầu kỳ hơn. Đi làm, có thể ngủ lại công ty tùy thích, sáng sẽ đi bơi và chạy bộ. Cuối tuần có thể chơi tennis hoặc kiếm đạo kendo. Hay thích một mình, không thích nơi ồn.
Tuy nhiên, tôi là lesbian (đồng tính nữ). Tôi cũng không tìm người yêu ngay tức khắc vì chưa quan trọng điều đó. Tôi từng viết vào bucket list năm 18 tuổi rằng: Tôi sẽ viết thư và gửi quà cho một người lạ ở đâu đó trên thế giới này mà tôi có cảm tình. Nếu gặp được người đó, tôi sẽ thực hiện. Có thể nói, tôi ích kỷ tìm sự khỏa lấp cũng được, tôi cũng hy vọng mình là mảnh ghép khỏa lấp của ai đó.
Tôi không có hình mẫu nào cụ thể cho người mình cần tìm. Tất nhiên, cần người đó là nữ (lesbian - đồng tính nữ). Tuổi bao nhiêu cũng được, tôi không quan trọng.
Trước đó, tôi có một mối tình với bạn gái hơn 5 tuổi. Tôi không nói mình không quan tâm ngoại hình vì cảm xúc cơ bản đầu tiên sẽ bị chi phối bởi bề ngoài, chỉ cần ổn thôi. Tôi không quá quan tâm vì tôi đủ thông minh để biết mình cần gì. Tôi cần một người bạn (một người phụ nữ của mình) có tư duy để đồng điệu với tôi một chút, biết đối nhân xử thế, tình thương đủ rộng. Và quan trọng là cho tôi cảm giác mình có sự kết nối, vì tôi rất khó trong việc tiếp xúc người lạ như đã nói ở trên.
Nếu có và gặp được ai đó, tôi sẽ coi là định mệnh và không chối bỏ.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Elias Ymer
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ