Chào mọi người,
Tôi chưa từng được trải qua cảm giác yêu và được yêu, tôi tự hỏi tình yêu thực sự là sẽ như thế nào?
Tôi 32 tuổi, một mình sinh sống tại Hà Nội đã nhiều năm, nghề nghiệp là phiên dịch tiếng Trung. Nhiều lúc cảm thấy thực sự cô đơn, gia đình tôi giục giã cũng có, doạ nạt cũng có, còn tuyên bố năm nay không có người yêu thì không cần về nhà.
Tôi được giới thiệu vài người, nhưng người nào nói chuyện được một thời gian là cảm thấy chán, những lời chúc buổi sáng, buổi tối khiến tôi cảm thấy chúng thật nhạt.
Tôi có công việc, muốn khi tập trung cho công việc thì không bị phân tâm, rồi khi về đến nhà và cảm thấy mệt mỏi rã rời, tôi không cần phải cầm điện thoại để hỏi người khác rằng "anh có mệt không?".
Ai đến với tôi cũng nói tôi kỳ lạ. Tôi cũng nhận thấy vậy nhưng không muốn thay đổi. Tôi tôn trọng tính cách của mình, không muốn làm những điều mình không thích. Tôi thấy tình cảm thực sự thì không cần phải có điều kiện, hay buộc người khác phải đánh đổi.
Tôi không coi trọng việc theo đuổi, tán tỉnh. Tôi muốn hai người đến với nhau như những người bạn, không cần bạn phải tỏ ra galăng, nói những lời hay ý đẹp. Khi cả hai cảm nhận được sự chân thành của nhau, tình yêu sẽ tự nhiên đến.
Tôi mong bạn là người tự lập, trung thực, thẳng thắn, không tính toán, có ý định lập gia đình nghiêm túc chứ không phải thử tìm hiểu cho đỡ buồn, chưa lập gia đình, chưa có con. Ngoại hình không quan trọng, có cuộc sống riêng, có trách nhiệm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ha
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ