Anh - chàng trai của em đang ở đâu, sao lâu quá không thấy xuất hiện vậy? Em thường hay đùa như vậy đó. Cứ quấn vào công việc nên đôi lúc quên cả thời gian. Em là người của công việc sao? Không. Em muốn là người phụ nữ của gia đình, muốn được chăm sóc và quan tâm, chỉ thế thôi.
Vẻ ngoài nhìn cũng đáng yêu lắm nhưng sao không ai yêu em vậy? Em thích trồng hoa; thích đi du lịch để khám phá nhiều nơi mình chưa biết; thích ngắm bình minh trên biển và ăn những món ăn vùng biển; thích vẽ và thêu tranh. Em muốn vẽ lên một ngôi nhà, một tổ ấm, một gia đình hạnh phúc.
Chơi mãi rồi giờ phải thay đổi thôi (cười). Thời đi học cũng dăm ba mối tình trong sáng, mải lo học, lo cho tương lai nên em quên mất tìm anh rồi. Giờ thì không được trốn em nữa đâu nhé, hết thời gian rồi đấy, anh ạ.
Em thuộc tuýp phụ nữ truyền thống xen lẫn hiện đại nhưng biết chăm lo cho gia đình, ra xã hội em cũng không thua ai. Có lẽ vậy, thế kỉ 21 rồi, phụ nữ không chỉ là ở nhà bếp núc, phục vụ cho gia đình, nhưng em hứa mọi chuyện sẽ chu toàn dưới bàn tay nhỏ bé của mình. Hãy cho em bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi nhé.
Một tổ ấm be bé với hai trái tim vàng. Hay nhỉ! Cùng em nhặt gạch để xây lên nhé anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phan Trâm Anh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bến Lức, Long An
- Giới tính: Nữ