Xin chào,
Em 30 tuổi, truớc đây vẫn hay đọc chuyên mục Tâm sự của VnExpress, nay lại có cả mục Hẹn hò. Em viết lên chuyên mục, biết đâu lại gặp đuợc người mình cần gặp trong đời.
Em là cô gái khá năng động, hoạt bát, tự lập, ham học hỏi, thích đọc sách, biết nội trợ. Trước đây vì nhiều lý do riêng và có nhiều việc cần làm nên đến nay vẫn chưa kết hôn. Khi đến tuổi này, bố mẹ, người thân và đến cả chính bản thân cũng mong muốn có một cuộc sống gia đình yên ấm, nhưng nhìn lại không dễ gặp được một người để có thể kết hôn.
Thế giới rộng lớn biết đâu lại gặp đúng người mình cần gặp.
Về công việc: Em hiện có công việc khá tốt, đã tốt nghiệp sau đại học, ngoài ra do yêu thích kinh doanh nên em kinh doanh online thêm. Thu nhập hàng tháng khá tốt, có thể phụ giúp và giảm áp lực tài chính cho chồng trong việc chăm lo gia đình, con cái.
Về ngoại hình: măt mũi hài hoà, da trắng, tóc đen, cao 1,55m, nặng 50 kg, không mập quá cũng không gầy quá, nhìn chung tạm ổn.
Mong muốn tìm bạn trai độc thân, tuổi tầm 30-40; có lối sống, suy nghĩ tích cực, cùng có mong muốn lấy kết hôn làm tiền để quen biết, làm việc và sinh sống tại Hà Nội.
Xin cảm ơn bạn vì đã đọc và tương tác.
Cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thụy An
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ