Chào anh Thương à,
Đã bao lần em ước được gọi anh với cái tên thân thương ấy: Thương à.
Em là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao 1,55 m. Em vốn không có bố từ nhỏ nên bản tính mạnh mẽ và hơi cứng đầu, nhưng lại rất biết nghe lời nếu gặp được anh - người em tìm kiếm lâu nay.
Em hy vọng anh sẽ là người chững chạc, thông minh, yêu thương em và mẹ em. Mong rằng anh sẽ cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, trao tặng cho những đứa con của chúng ta một mái nhà ấm cúng và cùng em chăm sóc mẹ.
Em nội tâm, ít chia sẻ với ai nhưng nếu là người tin tưởng em lại rất hay kể lể. Vậy nên Thương à, anh đừng ngại nếu em cứ luyên thuyên suốt ngày bên anh, vì như vậy có nghĩa là em rất tin tưởng anh.
Anh biết là một cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh như em sẽ rất khó để tin tưởng rằng cuộc đời này có hoàng tử và công chúa. Để lấy được sự tin tưởng ở em là cả một quá trình. Em mong anh giữ được kiên nhẫn để ở bên em đến lúc đó.
Em hy vọng từ khi gặp được anh đến hết cuộc đời này vẫn được gọi anh với cái tên yêu thương ấy: Thương à.
Em mong anh sẽ là người con của quê lúa xứ Nghệ như em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phúc
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Yên Thành, Nghệ An
- Giới tính: Nữ