Cách đây 25 năm, mình rời quê hương vào miền đất hứa với bao khát vọng về tình yêu và cuộc sống. Nhưng bất hạnh ập đến khi mình gãy gánh giữa đường, một mình nuôi 2 con nhỏ với bao khó nhọc. Rồi thời gian cũng trôi qua, khi các con ngày càng khôn lớn và học hành nên người, đó là thành quả bù đắp sau bao tháng năm vất vả.
Khi các con học lên trung học và định hướng nghề nghiệp, mình đã chọn ngành y cho cả 3 mẹ con. Thế là 3 mẹ con cùng học và ra trường. Hai con gái làm trong bệnh viện. Mình thì sau thời gian đi làm thuê đã có đủ kinh nghiệm làm chủ nhà thuốc của riêng mình và ngay trên ngôi nhà của mình.
Thực hiện xong những ước mơ cũng là lúc con gái có hạnh phúc riêng, mình lại suốt ngày làm bạn với 4 bức tường nhà thuốc. Mình rất muốn tìm những người bạn cùng cảnh ngộ, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, những người chân thành và nghiêm túc trong tình cảm.
Hy vọng qua chuyên mục này, mình sẽ tìm được những người bạn tốt để không bỏ lỡ cơ hội đi lướt qua nhau trong cuộc đời này. Rất cảm ơn những ai đã đọc hết tâm sự của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: hoa lan
- Tuổi: 54 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ