Em mới biết đến chuyên mục Hẹn hò cách đây không lâu, hy vọng trong bao người đọc bài viết, em sẽ tìm được ai đó phù hợp với mình.
Em là người sống thiên về nội tâm, thẳng thắn, hơi ít nói trong thời gian đầu nhưng cởi mở khi đã thân quen. Em có công việc ổn định, ngoại hình nhỏ nhắn, được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi (cao 1,55 m, nặng 47 kg). Em tin mỗi người đến với nhau đều có duyên phận đã định trước, có chăng vì vị trí địa lý xa xôi nên đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy nhau.
Anh có thể từng có gia đình hoặc nuôi con nhỏ, em không có điều kiện hay tiêu chí gì đối với bạn đời ngoài tình cảm thật lòng, hiểu và cảm thông cho nhau, có chung mục tiêu, tốt tính, nghiêm túc trong các mối quan hệ yêu thương, vun đắp cuộc sống gia đình.
Trương Trí Lâm từng viết cho Viên Vịnh Nghi: "Tình yêu của chúng ta là gì? Là ngày và đêm, là ấm áp lẫn cãi vã, là vui đùa và bệnh tật, là lạc lối và thành công, là sinh đẻ và mất mát. Tình yêu là sống và chết. Vì thế, anh sẽ dùng cuộc đời mình viết thư tình cho em. Còn em mất cả đời để đọc nó". Vậy nên, em hy vọng anh sẽ vì em mà nhấn vào nút "Liên lạc với tác giả" để em sớm đọc được thư của anh nhé.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài. Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tuệ Nhi
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Lào Cai, Lào Cai
- Giới tính: Nữ