Tôi 36 tuổi, cao 1m58, nặng 50 kg, làm kế toán ở Sài Gòn, gia đình ngoài Bắc, được mọi người đánh giá là hình thức ưa nhìn, ngoan hiền.
Ly hôn là một vết nhơ trong cuộc sống của tôi và gia đình, vì xã hội vẫn còn định kiến về điều này, và khiến cuộc sống của tôi bớt đi phần thuận lợi. Tuổi trẻ cứ nghĩ hôn nhân là màu hồng nên làm sao chống chọi được với sóng gió của hôn nhân. Tôi ly hôn khi 26 tuổi, chưa kịp có con.
Tôi là cô gái hơi truyền thống, chung thuỷ trong tình yêu, sống nội tâm, tình cảm, quan tâm đến gia đình, biết nấu ăn. Tôi nghĩ chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc.
Viết những dòng này, nhờ chuyên mục gửi lời nhắn đến người đàn ông của tôi rằng: tôi đã ở đây và đang chờ anh ấy. Anh ấy lớn hơn hoặc bằng tuổi tôi, có cùng suy nghĩ, công việc ổn định, chung thuỷ, yêu thương gia đình.
Tôi xin cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
-
Họ tên: Nguyễn Thị Duyên - Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ