Chào mọi người,
Người ta nói trong đời có 3 cái dại, mà mai mối chắc là cái dại đầu tiên (cười). Vì bạn nên tôi muốn "bắc cầu". Không phải bạn tôi không thể chủ động, nhưng cô ấy nói muốn tôi trên lập trường khách quan của người bạn thân hơn 10 năm để nhận xét cô ấy là người thế nào.
Cô ấy 29 tuổi, lớn lên tại TP HCM, đang làm kế toán cho một công ty dược nước ngoài, cao trên 1,6 m, tốt bụng, dễ thương, khá xinh, chung thủy, khó yêu nhưng khi đã yêu thì hết lòng. Cô ấy trải qua một mối tình cách đây 2 năm nhưng do chữ nợ không đủ lớn nên họ phải xa nhau. Dù vậy các anh đừng lo, vì một người từng được yêu mới hiểu cách yêu người khác.
Bên trong cô ấy hiền lành, thân thiện nhưng nhìn bề ngoài, người mới gặp có thể nghĩ cô ấy chảnh và khó gần, vì không giỏi ăn nói nên khi gặp người lạ thường ít nói. Không giỏi nội trợ nhưng đang cố gắng, hơi nóng tính và thẳng tính. Nhiều khi điều này lại làm khó cô ấy trong cuộc sống và công việc. Đây là điều bạn tôi đang muốn và dần cải thiện theo chiều hướng tốt.
Bạn ấy thích một chàng trai ở TP HCM hoặc các tỉnh lân cận vì bố mẹ không muốn gả con xa, tuổi 30-36 (nhưng cũng còn tùy duyên), nghề nghiệp ổn định; không gia trưởng và trăng hoa; biết cách đối nhân xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Bạn tôi theo đạo Thiên chúa, bạn trai có thể theo hoặc đạo ai nấy giữ, nhưng mẹ cô ấy mong muốn con rể tương lai theo hoặc cùng đạo.
Có thể vài người sẽ nghĩ tôi viết cho bản thân, nhưng không phải đâu. Có lẽ kiếp trước tôi không nợ ai nên kiếp này tìm hoài mà chẳng thấy "một nửa" còn lại. Tôi đã mệt và chán nên đành thử tìm cho bạn thân.
Các anh đừng nghĩ tuổi chúng tôi vậy còn kén chọn nhé, bởi khi càng trưởng thành, bạn sẽ càng biết rõ mình cần người thế nào. Đúng người sẽ hạnh phúc, đúng lúc sẽ bình yên.
Mong người có lòng. Cám ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc bài viết.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Caroline nguyen
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ