Tôi tên Minh Thu, làm kế toán cho một công ty nhỏ, đã 39 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Mong tìm bạn để gặp gỡ và trò chuyện những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.
Chiều cao của tôi khá khiêm tốn (1m47), không mập không gầy, ngoại hình tạm được. Có lẽ vì không giỏi giao tiếp, nên tôi hay ngại khi tiếp xúc với người lạ. Tôi rất thích đi du lịch đây đó, đặc biệt thưởng thức những món ăn ngon của các vùng miền.
Mong muốn gặp gỡ và tìm kiếm một người đàn ông có trình độ đại học, vì tôi nghĩ cần phải tương đồng trong suy nghĩ và nhận thức thì mới có thể hiểu nhau được. Người ấy hơn tuổi tôi càng tốt, công việc ổn định có thể lo được cho bản thân, sống có trách nhiệm, không vướng bận gia đình, không rơi vào tứ đổ tường, sống và làm việc ở TP HCM.
Giữa thành phố đông người này, tôi chưa biết mảnh ghép phù hợp của mình ở đâu để tìm kiếm và gặp gỡ. Vì một số lý do riêng, tôi xin phép không đưa ảnh cá nhân lên báo. Tôi xin cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Minh Thu
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ