Xin chào các bạn,
Tôi thường xuyên đọc các bài viết trên báo, thấy chuyên mục Hẹn hò đã lâu, nay mới mạnh dạn gửi chia sẻ lên, hy vọng sẽ tìm được bạn đời phù hợp.
Tôi tên Lan, là nhân viên kế toán, 27 tuổi, đang ở Nha Trang.
Ngoại hình: dáng người nhỏ nhắn, cao 1m54, nặng 44 kg, nhan sắc đủ dùng (cười).
Tính tình: trầm tính, hay cười, là người hướng nội, tuy nhiên nếu gặp đúng đối tượng, cũng không kém phần hài hước.
Khi còn đi học, vì tư tưởng còn nhỏ nên lo học hành, yêu đương là hư hỏng, nên trong suốt thời gian đó, tôi chẳng có mối tình nào, sau này thấy cũng hơi tiếc (cười).
Khi ra trường đi làm, thời gian đầu do công việc chưa ổn định nên tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, dù cũng có người theo đuổi, nhưng vẫn chưa rung động với ai.
Quan điểm của tôi, yêu là phải xác định lâu dài, không thích kiểu quen nhau vài tháng rồi chia tay. Vì thế, khi chọn bạn trai, tôi có phần hơi khó tính. Có lẽ bởi vậy mà đến giờ tôi vẫn ế và chưa mảnh tình vắt vai.
Hy vọng qua chuyên mục này, tôi sẽ thoát ế. Mong được làm quen với bạn nam tuổi 31-36.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nữ