Tôi là nữ, 30 tuổi, là dân IT. Cuộc sống thật sự không nói trước được điều gì. Khi trải qua mối tình 6 năm, lúc chuẩn bị cưới, tôi phát hiện bạn trai qua lại với người khác, nên đã dứt khoát chia tay. Vì bị ám ảnh và mệt mỏi, tôi đã khăn gói đi xứ người làm việc 2 năm để lấy lại thăng bằng. Giờ đây khi nhìn lại thì cũng đã không còn trẻ nữa (cười).
Vì vậy, tôi mong muốn có thể tìm được người bạn trai lớn tuổi hơn, biết trân trọng hiện tại, biết cầu tiến cho tương lai, để có thể cùng tôi trải qua hạnh phúc thật đơn giản. Ước mơ của tôi là hai vợ chồng có thể mua được một ngôi nhà, trồng ít rau củ. Cuối tuần, tôi làm bánh hay nấu gì đó ngon, cả nhà quây quần ăn uống, xem phim. Một năm, cả nhà cùng nhau đi du lịch một hai lần. Cùng nhau làm việc, cố gắng cho tương lai, vì nhau mà nỗ lực, không ai phản bội hay phụ bạc ai.
Xin đừng trách tôi đòi hỏi cao, tôi chỉ muốn tìm một người con trai bản lĩnh, về kinh tế ngang hoặc nhỉnh hơn tôi. Đôi khi muốn có một hạnh phúc bình yên, tuổi trẻ phải cố gắng rất nhiều. Tôi đã và đang cố gắng, nên mong bạn trai của mình cũng vậy.
Về ưu điểm: ngoại hình tôi ổn, nhìn khá trẻ, vẫn có người theo đuổi, chỉ là tôi không thấy hợp. Kinh tế của tôi cũng ổn, có thể sống thoải mái ở TP HCM. Tính tình tôi hiền lành, đàng hoàng và hiểu chuyện.
Tôi ghi khá nhiều, cũng chỉ để các bạn thấy rõ quan điểm sống của tôi. Nếu cảm thấy hợp, hãy thử tìm hiểu nhau, nếu không bạn có thể bỏ qua vì tôi cũng không muốn làm mất thời gian của bạn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thi
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ