Xin chào các bạn,
Tôi rất hy vọng qua chuyên mục Hẹn hò sẽ tìm thấy mảnh ghép phù hợp của mình, bởi tôi tin rằng ai sinh ra cũng đều được thượng đế dành tặng riêng cho một người. Có nhiều người ngay từ đầu đã tìm được mảnh ghép phù hợp, có người thì phải qua hai, thậm chí nhiều hơn hai lần. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng qua đây sẽ giúp tôi rút ngắn thời gian chờ đợi đó.
Về bản thân: Tôi sinh năm 1985, cao 1m59, nặng 54 kg, hình thức ưa nhìn, nữ tính; quê ở Hải Dương; hiện giảng dạy tại một trường đại học thuộc lực lượng vũ trang ở Hà Nội; ly hôn 3 năm, đang sống cùng con gái 5 tuổi; kinh tế ổn định; thích nghe nhạc không lời, nấu ăn, đọc sách.
Tôi tự nhận xét và theo đánh giá của đồng nghiệp, bạn bè thì tôi khá hiền lành, nội tâm, nghiêm túc trong công việc và các mối quan hệ, tôn trọng các giá trị truyền thống; độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán.
Tôi cho rằng, cuộc sống hôn nhân dựa trên nền tảng là tình yêu. Theo thời gian, tình yêu có thể vơi bớt nhưng cả vợ và chồng đều cần giữ gìn sự tôn trọng, vun đắp, nhường nhịn, lắng nghe, chia sẻ; mỗi người cần ứng xử đúng mực để xứng đáng với tình cảm và sự tôn trọng của đối phương.
Tôi mong muốn mảnh ghép của mình trước hết là một người đàn ông có trình độ học vấn, trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, tuổi đời từ 34 đến 45, cao trên 1m65, sống và làm việc ở Hà Nội.
Những điều còn lại xin gửi gắm vào nhân duyên.
Xin trân trọng cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Bình Yên
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ