Tôi 36 tuổi, tuy đã đi qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân nhưng cho đến giờ phút này, tôi thấy đây mới là thời điểm đẹp nhất của mình. Bởi tôi đã dũng cảm bước qua những khó khăn trong quá khứ để đi tiếp con đường mình đã chọn. Nhiều lúc tôi tự hỏi, hạnh phúc không trọn vẹn nếu thiếu tình yêu và sự chia sẻ? Nếu có thể lấp đầy khoảng trống đó, tôi sẽ không băn khoăn mà vui vẻ đi nốt quãng đường còn lại.
Công việc của tôi khá bận rộn cùng những lo toan nhỏ nhặt hàng ngày, ít thời gian rảnh nên không có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với mọi người, đó là thiệt thòi của tôi. Tuy nhiên, tôi luôn tin vào tương lai tốt đẹp vì những nỗ lực của bản thân trong suốt chặng đường đã đi.
Thực ra tôi rất hài hước, vui tính chứ không phải chỉ chăm chăm giới thiệu bản thân một cách triết lý như vậy (cười). Tôi luôn quan niệm rằng hãy sống thật nhiệt tình rồi những điều tốt đẹp sẽ tới.
Tôi mong có một người dũng cảm để đi cùng đến hết cuộc đời. Tôi biết sẽ rất khó có người dám hy sinh, nâng đỡ mình cùng đi tiếp, vì tôi mà cùng xây đắp hạnh phúc.
"Anh đang ở đâu trong thế gian này?".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- Giới tính: Nữ