Chào anh - người tương lai của em,
Em là phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Có lẽ vì chính điều đó nên người ta cảm thấy những gì gây ra cho em sẽ không làm em gục ngã, không làm tổn thương em. Nhưng họ làm sao biết được, em cũng chỉ là một người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, em vẫn cần người đàn ông để nương tựa. Họ nghĩ em mạnh mẽ nên tổn thương em mà không mảy may suy nghĩ đến em, đến những gì em phải gánh chịu.
Em phải tự đứng lên bằng đôi chân, bằng nước mắt, sức lực của mình, bằng cả trái tim có chằng chịt vết thương. Có lúc em muốn buông bỏ tất cả, không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Nhưng em còn gia đình, còn người thân, đồng nghiệp, bạn bè, họ vẫn luôn bên cạnh em. Và em đã đi qua những nỗi đau, tổn thương tưởng chừng đã giết chết mình.
Em 29 tuổi, đứng lên từ những tổn thương của cuộc hôn nhân chóng vánh đầu tiên. Em muốn tìm anh - người đàn ông có thể làm nơi để em tựa vào những khi yếu đuối, người có thể cùng em đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Em không mong một tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ mong một người có thể mang đến bình yên cho những ngày tháng tương lai.
Em thuộc chủ nghĩa xê dịch, thích du lịch, thích đến những vùng đất lạ có những cảnh đẹp yên bình. Em thích những món ăn ngon và yêu căn bếp nhỏ. Em sẽ dừng chân nếu tìm được chàng trai chấp nhận đi cùng mình, chấp nhận người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ như mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Khadi
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ