Anh à, không biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau anh nhỉ? Anh bắt em đợi 28 cái xuân xanh rồi đấy. Khi gặp được anh, chắc em phải phạt anh gì đó mới được (cười).
Không biết Mr Right của em hiện giờ ở đâu, đang làm gì, nhưng em muốn gửi tới anh vài thông tin của em để nhỡ đâu anh cũng lang thang trên chuyên mục này, chúng ta còn tìm được nhau, anh nhé.
Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng và gió Quảng Trị, hiện tại em sinh sống và làm công việc trợ lý kinh doanh cho một công ty Nhật tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em cao 1,54 m, nặng có 41 kg thôi. Anh đừng chê em nhỏ con nhé, em đang cố gắng ăn uống để lấy lại cân nặng của ngày xưa.
Em tự nhận mình là người sống tình cảm, nhìn bên ngoài thì em hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, nhưng em hơi khó tính một xíu anh ạ. Ở độ tuổi của em, không còn quá vô tư để nhìn nhận cuộc đời qua lăng kính màu hồng nữa. Em nhìn nhận mọi thứ dưới góc nhìn của một người phụ nữ trưởng thành, biết chăm lo cho cuộc sống của mình và người thân. Em luôn cố gắng để suy nghĩ tích cực nhất, em tâm niệm mình gieo điều thiện sẽ gặp điều thiện, mọi việc trên đời đều xuất phát từ chữ duyên, nhưng quyết định ra sao là ở mình.
Về chuyện tình cảm, em đã trải qua 2 mối tình nhưng có lẽ duyên chưa đủ sâu, nên chỉ là bạn đường của nhau trong một khoảng thời gian nên hiện tại người bạn đời – Mr Right thực sự của em vẫn chưa xuất hiện.
Em rất thích trẻ con (đặc biệt là bé gái) và cũng biết cách chăm trẻ con nữa anh ạ. Mỗi khi xem những clip về trẻ con là em ngắm nhìn chúng không biết chán, và tưởng tượng con của chúng mình sau này sẽ đáng yêu thế nào đó anh (cười).
Với em, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Mr Right của em xuất hiện, đủ bao dung để chấp nhận tất thảy những nông nổi nơi em, đủ yêu thương để nắm tay nhau cùng nhau đi qua giông tố của cuộc đời. Có người từng nói với em rằng, Mr Right không phải chỉ là một người tốt, mà người đó yêu thương em như thế nào, nếu người đó tốt mà họ không yêu thương em thì có ý nghĩa gì, khi họ đủ yêu thương em, tự khắc họ sẽ tốt.
Mr Right của em, em mong đó là người có công việc ổn định, có chí cầu tiến, và quyết đoán trong mọi việc (nhưng đừng gia trưởng anh nhé). Em mong rằng anh cao hơn em tầm 10 cm trở lên (để em còn diện giày cao gót, không hút thuốc, rượu bia xã giao thôi anh nhé. Mong rằng anh sinh sống và làm việc gần thành phố Biên Hòa, vì em từng yêu xa và đổ vỡ nên em không dám đặt con tim của mình cho một lần yêu xa nữa.
Mong chờ hồi âm từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Uyên
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ