Em hiện sinh sống và làm việc tại Nhật. Cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày khiến em cảm thấy mình chỉ tồn tại chứ không sống. Sáng xách cặp đi, tối xách cặp về, cuộc sống chỉ có ăn, đi làm, đi siêu thị, nấu ăn rồi ngủ, điểm nhấn duy nhất có lẽ là việc thi thoảng ghé thăm, cho ăn và chơi với mấy bé mèo vô gia cư.
Em mới chia tay người yêu nên hiện tại chưa muốn tìm hiểu ai, chỉ muốn tìm bạn, mong mọi người không hiểu lầm. Thật ra em cũng có bạn nhưng chỉ có một người và ở hơi xa nên một tháng chỉ gặp nhau được một 2 lần. Trong công ty không có người Việt Nam, đồng nghiệp người Nhật thì em không thân với nữ lắm (các chị đã lớn tuổi, hầu hết đều bận rộn gia đình); còn đồng nghiệp nam, em chỉ nói chuyện với vài người, người ta rủ đi chơi riêng nên em từ chối vì không muốn người ta hiểu lầm thành hẹn hò.
Em thật sự là người rất lạc quan nhưng gần đây có quá nhiều biến cố xảy ra với em (gia đình, tình yêu đều đổ vỡ). Em thật sự không trụ nổi nữa. Em từng nghĩ mình rất mạnh mẽ cho tới tận bây giờ. Em luôn cho rằng người tự tử là những người điên, kém cỏi nhưng gần đây trong đầu em chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực.
Trước đây, em luôn là điểm tựa, là người đưa ra lời khuyên cho bạn bè nhưng em lại không thể tâm sự với bạn. Em rất mong tìm được một người để có thể tâm sự, chia sẻ hết nỗi lòng dù chỉ một lần thôi. Em không tìm người yêu nên không quan tâm giới tính, chỉ mong tìm được người có thể bỏ chút thời gian cho người lạ. Hiện em sống ở khu vực Tokyo, Yokohama. Rất mong nhận được tin từ anh, chị.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bao An
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
- Giới tính: Nữ