Từ: Lâm Đại Ngọc
Đã gửi: 18 Tháng Chín 2011 10:06 SA
Em cũng từng có mối tình xa ngàn dặm nhưng em và bạn trai đã gặp nhau dù anh ấy ở nước ngoài. Anh ấy bay về gặp em, và em cũng đã bay qua Mỹ gặp anh ấy, cuộc tình của em cuối cùng cũng kết thúc vì cả hai cố gắng rất nhiều. Em cộng nhận rằng tình online đòi hỏi cố gắng rất nhiều cả 2 phía vì phần lớn 2 người không ở gần nhau, chỉ chia sẻ được qua email, chat và phone. Nhưng đó là những chia sẻ về tinh thần, đôi khi lại cần thiết hơn cả sự gần gũi về thể xác.
Ai bảo rằng tình online chỉ dành cho những người khờ dại là rất sai lầm, vì em tin rằng cả em, chị và nhiều người khác nữa là những người có sự nghiệp và biết suy nghĩ, tính toán. Nhưng em nghĩ chúng ta có một điểm chung là chúng ta đã không tìm được một người khác phái phù hợp trong các mối quan hệ thật trong cuộc sống hàng ngày, nên chúng ta đành gắn bó với mối quan hệ ảo nhưng lại trở thành rất thật.
Về hoàn cảnh của chị, em nghĩ em hiểu được sự lo lắng của chị lúc này. Chị ơi, đành chấp nhận như vậy, dù sao thì hiện tại chị cũng không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào, thì việc chờ anh ấy cũng không phải là lựa chọn quá khó khăn cho chị.
Cuộc sống đầy sự bất ngờ, tìm được một tình yêu rất khó. Em khâm phục những gì anh chị đã trải qua. Thời gian qua rất nhanh, chị hãy tìm niềm vui trong công việc và chăm sóc con chị, sẽ có một ngày chị lại nghe được tiếng của anh ấy thôi. Nếu chị thật tình thương anh ấy, và chị tin tưởng anh ấy thì đừng bỏ cuộc vì nói thật cơ hội tìm được một người đàn ông phù hợp với chị cũng rất khó.
Tình online không phải lúc nào cũng kết thúc buồn. Em đã biết những happy ending và em hy vọng chị cũng sẽ như thế.