Tôi 48 tuổi, ở miền quê sông nước, ly hôn gần 10 năm, sống độc thân, có một con trai, cháu ở với mẹ. Câu chuyện khó khăn của tôi bắt đầu từ lúc cất ngôi nhà kiên cố cách đây vài năm. Khi đó số vốn xem như đã hết, công việc kinh doanh nông sản gặp khó khăn nên tôi tạm ngưng và đầu tư vào trồng trọt. Xui xẻo lại tới tiếp làm tôi mất trắng. Năm vừa rồi tôi tiếp tục vay vốn đầu tư trồng tiếp và tới cuối năm nay bắt đầu có thu hoạch.
Hiện tại, tôi nợ hơn 500 triệu, phải chạy vạy để đóng lãi và đáo hạn liên tục vì không vay được trung hạn. Hôm nay tôi đi làm thủ tục để vay thêm 100 triệu nữa mà họ nói tạm ngưng giải ngân, kêu đi vay chỗ khác. Tôi chán nản, ngồi một mình nghĩ ra 2 phương án, thứ nhất là tiếp tục quay cuồng với nợ nần thì 5 năm nữa giải quyết xong, thứ hai là bán bớt đi 2 công đất xem như hết nợ. Hai mảnh đất vườn trị giá khoảng 4 tỷ, chưa kể phần thổ cư và căn nhà, bán bớt đi rất tiếc vì mảnh đất tôi gắn bó lâu nay, bao nhiêu công sức đổ vào. Xin nói thêm, cũng vì vấn đề này mà trong chuyện tình cảm, dù có gặp người này người kia tôi cũng không có tâm trạng yêu thương, lãng mạn, muốn ổn định rồi mới tính. Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ và xin nhận lời góp ý từ các bạn.
Tùng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.