Cùng thời điểm đó cha tôi ngoại tình, mẹ hầu như không quan tâm đến tôi. Tôi phải chống chọi với căn bệnh mà giờ mới biết tên là "trầm cảm". Tôi có cô bạn thân cũng bị trầm cảm, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ cho đến khi bạn tôi tự sát vào năm 18 tuổi, sau đó tôi bị hụt hẫng cho đến khi gặp anh. Anh cùng tuổi, là người khoan dung, xoa dịu những nỗi đau của tôi.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ rất ổn đến khi cha mẹ ngăn cấm vì nói chúng tôi không "môn đăng hộ đối". Tôi có tâm sự với mẹ chuyện mình bị dâm ô mà tôi giấu 12 năm nay, mẹ không quan tâm đến cảm xúc của tôi và vẫn ngăn cấm. Bố mẹ cấm tôi bước chân ra khỏi nhà. Tôi rất bí bách, phải làm sao để ở bên một người hiểu mình sau bao nhiêu năm sống trong đau buồn và ẩn khuất? Tìm được một người theo ý bố mẹ không khó nhưng người đủ khoan dung và tình thương thì không hề dễ. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.