Mời các bạn theo dõi những comment bằng thơ và văn xuôi ấn tượng của độc giả mục Tâm sự trong tuần vừa qua:
- Bạn biết điều gì dại nhất ở bạn không? Đó là nói cho người khác nghe về quá khứ của mình. Nếu đã là quá khứ thì hãy cho vào sọt rác và giấu kín đi. Khi còn yêu thương, mọi việc đã xảy ra ở thì "quá khứ của bạn" sẽ là hư vô. Nhưng lúc giận dỗi, cãi nhau đó là cái cớ để bạn tình nhắc lại. Tôi nghĩ chấm dứt cả 3 đi và hãy bắt đầu lại từ đầu, thay số điện thoại liên lạc. Đừng có dại như cái tôi vừa kể nữa. Cho dù người yêu bạn có yêu nhiều đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không mấy dễ chịu với quá khứ của bạn khi họ nghĩ về nó. Thân ái. (Độc giả Tan Vo Minh) Hai tình cũ đều muốn khống chế tôi bằng ảnh nóng và tin nhắn
- Vợ tôi tháng nào cũng giấu tiền để chu cấp cho bố mẹ đẻ và nạp thẻ điện thoại cho các em. Nhưng tôi không giống bạn mà tôi cảm thấy xấu hổ cho chính mình là không làm được những việc nhỏ nhặt như cô ấy. Phải nói thật những người sống biết chia sẻ như chồng bạn, vợ tôi, đều không còn nhiều trên trái đất này đâu. Chính vì vậy tôi rất tôn trọng và khâm phục vợ tôi, nhiều lúc làm ăn trúng quả về đưa tiền cho vợ còn phải vờ không biết để vợ chia bớt cho bố mẹ đấy. (Độc giả Nguyenkhang22032008) Chồng giấu tôi chuyện biếu tiền họ hàng
- Trẻ, già, lớn, bé, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu mà được cưng chiều đều trở thành kẻ biếng nhác, từ đó trở thành vô trách nhiệm, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, tầm thường. Vậy để giữa người với người sống chung với nhau trong một căn nhà, điều tiên quyết luôn phải có sự công bằng. Công bằng không chỉ có tiền bạc, mà phải công bằng trong công việc, cả thời gian, lẫn lời ăn tiếng nói. Có thế thì sự tôn trọng và tình yêu thương luôn phát triển, từ đó mới có được hạnh phúc cho tất cả mọi người cùng sống chung trong một căn nhà. (Độc giả Đàn ông) Hai cuộc hôn nhân thất bại vì quá chiều chồng
- Tôi muốn tặng chị một nụ hồng và tặng những người phụ nữ luôn có sẵn lý do ngoại tình những cái gai còn lại... (Độc giả Trần Thi) Buồn vì chồng nhưng quyết không ngã lòng với cậu bạn thân
- Khiếp. Vợ xấu thế mà anh vẫn ăn nằm với vợ để đẻ ra được hai đứa con kháu khỉnh như vậy à? Tôi phục ông sát đất. (Độc giả Hoàng) Em không phải là nguyên nhân khiến vợ chồng tôi tan vỡ
- Sự thật thì cũng vậy rồi
Mình nên chấp nhận cho thời gian qua
Em cũng nói chuyện thật thà
Với người vợ trẻ người mà em yêu
Thế gian cuộc sống đa chiều
Mình sẽ lựa chọn một điều tối ưu. (Độc giả Lương Thế Tư) Má dùng tôi làm vũ khí phá hoại gia đình người khác
- Gặp được nhau là do có duyên, lấy nhau là do chữ nợ. Bất kể ai cũng đều có chữ duyên với nợ đi cùng nhau, chẳng qua nó đến sớm hay muộn mà thôi. Chúc bạn luôn hạnh phúc với những gì mình đang có. (Độc gải Lo Lem) Tình yêu phải cần có cái duyên mẹ ạ
Lan Hương (tổng hợp)