Trước khi cưới anh có hẹn gặp tôi, anh đã khóc và nói có lỗi với tôi nhiều. Anh nói đời anh bây giờ xong rồi, sống xem như cho xong trách nhiệm. Tôi có hỏi lý do nhưng anh không nói. Từ ngày biết anh sẽ lấy vợ tôi sống như người vô hồn, không hề có cảm giác vui vẻ, giống như mất động lực sống. Cứ nghĩ đến người sau này sống cùng với mình không phải là anh, không còn được ở cạnh anh là tôi lại đau đớn vô cùng.
Một tháng rồi tôi vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn này, sợ nếu gặp lại anh tôi sẽ khóc vì chúng tôi ở khá gần nhau, cảm giác tôi sẽ không yêu được bất kỳ ai khác ngoài anh. Có nhiều người tán tỉnh, làm quen nhưng tôi không hề có cảm giác với họ, giai đoạn này tôi thật sự thấy vô cùng khổ sở. Ai từng ở trong hoàn cảnh này cho tôi xin lời khuyên làm thế nào để quên, để vượt qua và bắt đầu lại cuộc sống mới vui vẻ hơn?
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.