Hai đứa em của mình đều đã có gia đình riêng. Khi em trai mình cưới vợ, mình cũng quyết định sang Đài Loan làm việc vì biết ba má ở nhà đã có vợ chồng em trai lo. Mình sống theo quan điểm sinh con ra trong nghèo khổ không phải là lỗi của ba má, để ba má tuổi già sống trong nghèo khổ chính là lỗi của con cái. Chính vì vậy mình quyết định đi làm xa xứ để giúp đỡ gia đình.
Mình bề ngoài thì yếu đuối nhưng bên trong vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì là chị lớn trong nhà nên mọi việc mình đều gánh vác, không để ba má phải lo, phải buồn. Mình thích cuộc sống yên bình nơi quê nhà. Mình biết để có được cuộc sống yên bình bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều. Mình luôn đặt ra câu hỏi khi về Việt Nam mình sẽ làm gì, luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu.
Vì cuộc sống này mình đã phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường nên thật sự muốn tìm một người bạn san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Hay nói cách khác hơn là mình muốn tìm bờ vai vững chắc để dựa vào. Rất mong có thể giao lưu cùng các bạn bằng hoặc trên tuổi mình, cùng là người miền Tây.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kiều Kiều
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Bình Minh, Vĩnh Long
- Giới tính: Nữ