Tôi thấy khó hiểu khi gặp ai cũng bị hỏi xoáy về công việc. Tôi là nữ, độc thân, đợt này được giới thiệu làm quen với một số bạn nam, tất cả trên 30 tuổi, đều là người có học thức (tốt nghiệp đại học) và có công việc. Tuy nhiên tôi thấy khó hiểu khi gặp ai cũng bị hỏi xoáy về công việc. Khi tôi nói làm ở sân bay, liền hỏi tiếp: "Em là tiếp viên hàng không à"? Tôi nói không phải, liền tiếp luôn: "Em làm cho hãng... à". Tôi nói tiếp là không phải, lại hỏi: "Em bán vé máy bay à". Hỏi xong dù tôi nói không phải đều mặc định "sau này được nhờ".
Dần dần tôi thấy khó chịu khi ai đó hỏi về công việc của mình, cố gắng nói qua loa, chuyển đề tài hoặc để họ nghĩ thế nào thì nghĩ. Trong lòng cảm thấy họ là kiểu người tọc mạch, bất lịch sự và thích lợi dụng người khác. Có phải tôi quá khắt khe không?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.