From: Hà
Sent: Thursday, June 04, 2009 2:25 PM
Chào anh Bảo,
Đọc tâm sự của anh tôi thật sự thông cảm với anh. Mong anh tâm sự với bố mẹ nhiều hơn để cho họ hiểu. Nhưng với hạnh phúc tương lai của mình anh phải là người quyết định.
Nếu anh thấy những điều bố mẹ anh suy nghĩ là không đúng, do họ chưa hiểu hết về người yêu của anh và gia đình cô ấy, nhất là những điểm khác về ngoại hình, tính cách của cô ấy không phải là vấn đề lớn trong chuyện hai người, thì tôi nghĩ anh hãy mạnh mẽ và quyết đoán một chút trong chuyện này. Thực sự yêu nhau và sống vì nhau, hai người sẽ khiến họ hiểu được dòng giống và sự môn đăng hộ đối không làm nên tình yêu thực sự được.
Nhân đây xin chia chuyện của chính mình vì tôi đang trong vai người con gái giống như bạn gái của anh.
Tôi và bạn trai đã quen biết nhau gần 7 năm, và chúng tôi yêu nhau tới giờ được hơn 4 năm. Cả hai đều có công việc ổn định tuy cũng còn nhiều thứ phải cố gắng vì đều là dân tỉnh lẻ. Tôi cũng không còn nhỏ để tính tới chuyện hôn nhân nên gia đình cũng có chừng nhắc nhở.
Tuy nhiên gia đình bạn trai tôi ngăn cản chuyện hai đứa vì tôi gầy ốm, nhà xa (ngoài Bắc), không theo đạo... Nếu chỉ là như vậy cũng không có gì đáng để chia sẻ với mọi người, nhưng gia đình anh có 4 người con trai, thì bố mẹ anh ngăn cản chuyện tình cảm của 3 người, người thì có người yêu học không cao, cô thì do có xích mích giữa người lớn của hai gia đình...
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải bắt người yêu lựa chọn mình hoặc gia đình hay phải làm trái ý cha mẹ. Nhưng thật sự tôi rất bế tắc. Anh ấy không đủ quyết tâm để quyết định chuyện của mình. Tôi càng hối thúc, tự mình càng cảm thấy buồn. Có người nói tôi ích kỷ, chỉ lo cho mình mà không nghĩ tới gia đình, tương lai, sự nghiệp của anh ấy. Anh ấy thì vẫn lo chơi bạn bè, không lo cho mình và tôi.
Và rồi tôi sẽ ra sao nếu như cuối cùng anh ấy sẽ quyết định nghe theo bố mẹ. Mong được nhận sự góp ý của mọi người. Tôi mong anh có đủ nghị lực thuyết phục bố mẹ anh. Chúc anh hạnh phúc.