Tôi 31 tuổi, làm ở thành phố, thu nhập tạm ổn. Cách đây 5 năm, trong lần đi chơi về khuya, tôi gặp một cô gái vừa đói vừa rét ngồi bên vệ đường. Lúc ấy tôi ra thành phố làm được một thời gian, mọi thứ mới chỉ bắt đầu nên cũng chưa dư dả gì nhiều. Thấy cô gái ấy nhỏ gầy, tôi nghĩ đến em gái đã khuất của mình nên động lòng thương, đưa cô ấy đi ăn rồi cho về phòng trọ ngủ một đêm. Cô gái ấy khoảng 17 tuổi, ở quê đi làm ăn, ra phục vụ cho quán cơm. Công việc vất vả lại bị nhà chủ chèn ép, đánh đập nên bỏ việc trốn ra ngoài. Lang thang vài hôm hết tiền nên giờ mới đói rét như vậy. Thấy cô ấy ngoan ngoãn, có vẻ là nói thật nên tôi cho ở nhờ vài hôm để tìm công việc và nơi ở. Tuy nhiên, khi tìm được việc làm, cô ấy ngỏ ý mong được sống chung cùng tôi vì ở thành phố này, người khiến cô ấy ấm áp, tin tưởng nhất chỉ có tôi.
Vậy là chúng tôi thuê một căn phòng khác có gác xép, cô ấy ở gác trên, tôi ở bên dưới, nương tựa vào nhau sống qua ngày. Thấm thoát đã 5 năm, giờ cô ấy 22 tuổi, trưởng thành, xinh đẹp hơn. Thời gian gần đây, cô ấy có những hành vi vượt qua mức anh em, dường như là muốn "tấn công", gạ gẫm tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ có lẽ do mình hiểu nhầm, nhưng càng ngày cô ấy càng thể hiện rõ ràng, chỉ thiếu mỗi nói thẳng. Thực sự tôi chưa bao giờ có bất kỳ ý định gì, cũng không có tình cảm đặc biệt với cô ấy, có lẽ trong lòng đã ngầm xem như em gái. Giờ tôi rất bối rối, không biết nên làm gì để cô ấy hiểu và cư xử bình thường như trước đây. Sống với nhau 5 năm, tôi cũng không muốn đánh mất tình cảm anh em này. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên.
Sơn
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Sơn,
Bạn là người đàn ông tốt, đã dang rộng vòng tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Thực ra với một cô gái ra đời khi còn non nớt, nếm qua sự lạnh lẽo, vô cảm của những người xa lạ; trong lúc cô ấy bơ vơ nhất, đã được bạn cưu mang. Bởi vậy, trong lòng cô ấy hình thành tâm lý tin tưởng, ỷ lại. Nhất là qua thời gian dài, khi cô ấy hiểu hơn về bạn, lại dần trưởng thành, trái tim thiếu nữ rung động cũng là điều bình thường.
Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu một điều, anh em ruột khi trưởng thành ở cùng nhau còn có nhiều bất tiện, huống hồ các bạn không cùng huyết thống, trai đơn gái chiếc ở cùng phòng, dù không có tình cảm cũng có thể xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.
Không rõ bạn đã có người yêu chưa? Tôi đoán là chưa vì không thấy bạn nhắc đến, mà cũng khó có người bạn gái nào yên tâm để bạn trai mình ở cùng phòng với một cô gái khác. Hiện tại bạn 31 tuổi, vậy lý do gì mà bạn chưa lập gia đình, chưa có bạn gái? Phải chăng một phần nguyên nhân là từ phía cô gái đang ở cùng bạn; hoặc bạn có tình cảm với cô ấy mà không nhận ra nên chẳng thể yêu được người khác...?
Để nhìn rõ tình cảm bản thân và phòng tránh những chuyện mất kiểm soát, bạn nên sống tách riêng với cô ấy. Bạn cứ nói rõ rằng ai cũng cần có cuộc sống và các mối quan hệ riêng, ở cùng sẽ bất tiện. Khi sống tách ra, bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng tình cảm của mình và đưa ra quyết định tiếp theo cho bản thân.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.