Tôi là người vợ trong bài viết “Làm sao để anh sớm ly dị vợ và cưới tôi”. Chuyện chồng tôi ngoại tình và có con riêng bên ngoài, tôi đã biết vì anh thú nhận hết tất cả. Người phụ nữ đó làm nhiều chuyện còn kinh khủng hơn những gì cô ta kể trong bài viết. Tôi cảm thấy rất bức xúc khi cô ta công khai viết ra những lời như vậy. Mặc dù tôi biết mọi chuyện nhưng vì không muốn làm lớn, muốn chừa cho cô ta một con đường lui, nhưng không ngờ cô ta đang tâm tìm mọi cách phá hoại gia đình tôi. Cô ta đã liên hệ với tôi, làm nhiều điều tồi tệ để chia rẽ vợ chồng tôi. Cô ta đâm sau lưng người đã xin việc giúp mình, đến giờ vẫn không biết điểm dừng. Phải nói rằng tôi rất căm thù cô ta, bởi chính mối quan hệ ngoài luồng đó đã khiến các con tôi bị tổn thương, rối loạn tâm lý và cuộc sống.
Sống với chồng bao nhiêu năm, tôi rất hiểu tính anh. Tôi chắc chắn anh chưa bao giờ có ý định phản bội vợ con, đi ngoại tình. Cô ta quá giỏi trong việc quyến rũ chồng tôi. Thậm chí cô ta còn mánh khóe đến mức vẫn lừa gạt, qua mặt được tôi khi có thai với anh. Hiện tại chồng tôi có trách nhiệm với vợ con hơn và không hề muốn ly dị, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát được với cô ta vì còn đứa con. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để trèo kéo chồng tôi, thậm chí người thân của cô ta còn đặt vấn đề tài sản với gia đình tôi. Cô ta nói đúng về công việc, về khó khăn suýt vào vòng lao lý của chồng tôi, nhưng nói vợ chồng tôi có hai đứa con gái là không đúng. Chúng tôi có cặp sinh đôi, một trai một gái, các con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì nên rất nhạy cảm. Với một người vô liêm sỉ, ăn cháo đá bát như cô ta, tôi không còn gì để nói, chỉ chia sẻ sự thật lên đây để vơi bớt nỗi khó chịu trong lòng. Tôi xin cảm ơn.
Luyến
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.