Chào mọi người.
Tôi tên là Nguyên, sinh năm 1984 tại miền Tây. Vì cái chữ mà ba mẹ tôi dẫn con lên Sài Gòn cũng được hơn 20 năm. Cảm ơn ba mẹ nhiều vì nhờ vậy, tôi có một nghề tương đối ổn định. Tôi sống tình cảm, chân thành, có mục tiêu, thích nấu ăn và du lịch..., hay suy nghĩ, chưa tự tin và quyết liệt.
Tôi từng một lần dang dở, đang là mẹ đơn thân. Tôi đã cố gắng, chỉ mong mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng có những điều khó mà thay đổi được khi đã là bản chất. Cuộc sống của tôi trải qua nhiều chuyện, bởi vậy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, phải mạnh mẽ và chỉ có mình mới cứu được mình. Dựa vào lỗi lầm để biết khắc phục và sửa sai.
Bài thơ tôi từng nghe "Đàn bà cũ" rất hay, hợp tâm trạng. Có lẽ giờ trái tim tôi khép lại và e dè hơn. Thông qua chuyên mục Hẹn hò, chỉ mong tìm được một người chân thành, cùng hoàn cảnh, yêu quý cuộc sống gia đình và trẻ con, công việc ổn định, có mục tiêu. Trước là một người bạn để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau nấu một bữa cơm, cà phê, du lịch chung..., một người bạn đồng hành cho quãng đường tiếp theo.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thảo Nguyên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ