Từ thứ 2 đến thứ 7, tôi làm việc cật lực không có thời gian để suy nghĩ nên chẳng biết buồn vui là gì. Chủ nhật tôi ngủ dậy muộn hơn nhưng chợt cảm thấy cô đơn, trống trải ghê gớm, nên quyết định đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò, để tìm một người yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.
Tôi đã lập gia đình nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi. Sau vài tháng kết hôn, chồng tôi ra đi mãi mãi, để lại tôi cùng giọt máu của anh trên đời. Tôi trở thành góa phụ một mình trải qua những vất vả và lo toan để nuôi con. Hơn mười mấy năm trôi qua, giờ nghĩ lại tôi thấy sao mình giỏi thế. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào tôi cũng là phụ nữ, nên cần một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi.
Tôi có công việc và thu nhập ổn định, đang sống cùng con gái. Công việc của tôi rất bận rộn nên nhiều lúc không có thời gian nấu cơm tử tế. Dù vậy những lúc rảnh, tôi thường tranh thủ nấu ăn và làm việc nhà.
Ngoại hình tạm ổn, biết cách ăn mặc. Tôi rất yêu thương trẻ con, sống cởi mở, hòa đồng, được đồng nghiệp quý mến. Tôi không có tiêu chuẩn về người bạn đời, chỉ cần người đó có lối sống lành mạnh và chân thật.
Mong tìm được người phù hợp. Thân!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Phù Mỹ, Bình Định
- Giới tính: Nữ