Cô gái ơi, anh có thể gọi em là một nửa sau cùng không? Vì anh quan niệm, người ta chỉ trải qua 60 năm cuộc đời. Anh cất tiếng khóc chào đời đến nay cũng được 34 năm. Bầu không khí trong lành với những con cá đồng, dòng nước màu phù sa đã giúp anh lớn lên, đó là mảnh đất Cần Thơ.
Bạn bè hay gọi anh là Mập, cũng đúng vì chiều cao của anh chỉ 1m71, mà cân nặng tận 80 kg, nhưng anh thích tên gọi này. Họp lớp, tụi nó vẫn không thể hiểu nổi, sau khi cùng nhau hoàn thành đại học, vì sao anh lại chọn công việc "ngồi máy lạnh nhịp chân và đếm tiền". Nói đến đây em đừng nghĩ anh là một cậu ấm hay thiếu gia nhà giàu nhé, anh chỉ là một tài xế thôi, tất nhiên ba mẹ anh cũng không phải ông bà chủ.
Công việc đó giúp anh khám phá những nơi đẹp trên mọi miền đất nước, giao du với nhiều người, học hỏi thêm kinh nghiệm sống. Khi có thời gian rảnh, anh tự thưởng bằng những buổi cà phê hoặc vài chai bia với bạn bè, đọc vài cuốn sách tâm đắc và viết lách đôi chút để tâm hồn đừng quá chai sạn. Thường người khô khan sẽ không lãng mạn và ngược lại. Tuy nhiên, anh tự cho mình nằm ở khoảng giữa của hai thứ đó. Anh thuộc tuýp người khá thoáng, nên em không cần bận tâm về việc anh ghen tuông hay gia trưởng đâu.
Biến cố cuộc đời anh xảy ra 5 năm trước, cái giá phải trả cho những tháng ngày cố chấp là một cuộc hôn nhân đổ vỡ lúc con trai anh vừa tròn 3 tháng tuổi. Và anh không còn được ôm con ngủ kể từ đó. Sau nhiều năm xuôi ngược trên những nẻo đường, anh muốn dừng chân ở bên gia đình nhiều hơn, cũng để ba mẹ bớt lo lắng cho đứa con duy nhất này. Anh biết em đang thong dong đâu đó, chỉ mong em chậm lại một chút để anh có thể tìm gặp em, được không?
Anh mong em trong độ tuổi 29-30, để khi sánh vai với em, người ta không xầm xì “chú-cháu”; khi giận dỗi, em không bắt anh dỗ dành bằng cây kem hay ly trà sữa. Anh thích em ở tuổi đó, sẽ có ít nhiều trải nghiệm cuộc sống. Không mong em có công việc tốt, chỉ cần yêu thích và làm bằng sự đam mê như anh là được. Cũng chẳng mong em phải đẹp, chỉ cần biết chăm sóc bản thân một chút thôi.
Nếu có duyên, trước tiên anh hy vọng em làm tri kỷ, để có thể là điểm tựa tinh thần cho nhau khi vui buồn, mệt mỏi. Vì là duyên phận, anh không thể hứa suông với em về tương lai màu hồng, anh chỉ có thể hứa sẽ làm những điều tốt nhất cho em trong tầm tay của anh. Nhớ nhé cô gái, em đừng trốn anh kỹ quá.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Vô Cảm
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giới tính: Nam