Tôi không giỏi văn, cũng không biết phải viết sao cho bài viết thu hút, hấp dẫn người đọc nên xin đi thẳng vào vấn đề cả chính lẫn phụ.
Tôi 30 tuổi, cái tuổi chưa hẳn già để chiêm nghiệm cuộc đời, nhưng cũng không phải trẻ để tìm kiếm một tình yêu mơ mộng, lý tưởng... Tình yêu của tôi đơn giản lắm, yêu là cưới.
Không ai toàn vẹn cả, thay vì đi tìm một người hoàn hảo, chi bằng hãy học yêu một người theo cách hoàn hảo nhất có thể.
Người đàn ông của tôi có thể là người bình thường, nhưng anh ấy tuyệt đối không tầm thường. Tôi hy vọng anh ấy là một người chín chắn, công việc ổn định, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là người có đạo đức, sống trách nhiệm.
Hy vọng các bạn nam nếu không thích cũng đừng buông lời cay đắng. Tôi mong manh, dễ vỡ lắm (cười).
Còn bạn nào muốn làm quen thì hãy mạnh dạn lên nhé. Biết đâu chúng ta lại là mối duyên mà cả hai đang tìm kiếm bấy lâu. Ảnh này tôi chụp cách đây 2 năm, bây giờ tuy có dừ hơn, mặt có nhiều dấu chân chim hơn, độ đáng yêu giảm đi nhưng độ duyên dáng thì vẫn đủ dùng.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trang Huyền
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ