Mến chào mọi người và các bạn nữ đang trên con đường tìm kết nối một nửa yêu thương. Mình 25 tuổi, ngoại hình ổn, cao 1m70, nặng 62 kg, được bạn bè đánh giá là đẹp trai, nhưng có lẽ con đường tình duyên khá lận đận và trắc trở. Mình, người con miền Trung nắng gió, đang sinh sống tại TP HCM, ở cái tuổi của mình thì cũng không phải quá trẻ hay đã già, cái tuổi lưng chừng giữa sự nghiệp và lưng chừng cô đơn.
Mình thuộc típ người hướng nội, mẫu đàn ông của gia đình, ít nói, biết quan tâm người khác, không hút thuốc, rượu bia có uống nhưng chủ yếu vì công việc. Mình có công việc ổn định, ngoài ra có kinh doanh riêng nho nhỏ, luôn phấn đầu vì tương lai, vì người phụ nữ và gia đình nhỏ sau này. Với mình, quan điểm về tình yêu là khi cả hai cùng cố gắng, cùng chia sẻ, có sự tôn trọng và thấu hiểu nhau. Có bạn đọc đến đây thắc mắc vì sao mình lên đây chia sẻ? Trong thành phố rộng lớn này, đôi khi gặp gỡ nhau nhưng không phải là duyên, với lại công việc chỗ mình toàn nam nên đó là lý do mình lên đây.
Qua bài viết, mình mong muốn tìm được người con gái dịu dàng và tinh tế, biết quan tâm, chăm lo cho gia đình, biết nấu ăn vài món, còn mọi thứ hãy để mình lo. Mình tin rằng sẽ có ai đó đợi mình và cùng mình đi hết con đường. Cuối cùng, hãy cho nhau cơ hội, các bạn đừng ngại gửi thư nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Văn Trí
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam