Tôi may mắn có ngoại hình ưa nhìn và rất cố gắng nên công việc cũng ổn. Năm nay tôi 27 tuổi, có nhà, xe, vợ rất xinh, mọi người nhìn vào đều ghen tỵ. Trước khi lấy vợ, tôi đã trải qua nhiều mối tình. Nói tôi đào hoa cũng chẳng sai nhưng mỗi lần chia tay một người xong tôi đều mong những điều tốt đẹp đến với đối phương và không liên lạc với họ nữa, để cho họ tập trung vào những người đến sau.
Chuyện chẳng có gì cho đến khi một vài người trong số họ lấy chồng rồi sinh con, sau đó lại nhắn tin nói nhớ tôi. Tôi từng nhắn lại cho một cô, nói cô ấy đừng liên lạc gì nữa nhưng không được. Thậm chí có người tôi đã chặn số điện thoại lại lấy số khác nhắn cho tôi. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ, phân vân, không biết cư xử sao với họ cho đúng.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.