Chào mọi người. Hôm nay tan giờ làm, cuộn tròn trong chăn mình chợt nghĩ sao không viết vài điều, biết đâu sang năm mới sẽ tìm được bạn đồng hành cùng ngắm pháo hoa ở Hà Nội. Giới thiệu một chút về bản thân: hiện mình làm việc ở Hà Nội, công việc không phải làm theo giờ hành chính do mình làm trong ngành hàng không. Do vậy nếu bạn đồng hành tương lai cũng làm cùng ngành nghề thì thật tốt vì sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn. Nếu không thì cũng không sao, miễn đó là việc làm không trái pháp luật, kiếm tiền bằng chính sức lao động.
Tình cảm xuất phát từ hai bên thì mới bền lâu được. Ngoài ra người có đạo đức sẽ tự biết sống sao cho đúng, hài hoà trong mối quan hệ với mọi người và giải quyết công việc. Mong tin từ bạn nam nào đó có cùng quan điểm sống giống như mình. Cuối thư cũng chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: NN
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ