Em nghe người ta nói, để thành vợ chồng thì phải có duyên nợ từ kiếp trước. Một là 2 người là chủ nợ và con nợ của nhau, hai là 2 người là kẻ thù của nhau. Mà em nghĩ chắc kiếp trước em sống "tốt" quá nên chẳng gây thù chuốc oán với ai, cũng chẳng nợ nần ai hay cho ai vay nợ nên giờ đợi mãi vẫn chưa thấy người đến. Gia đình em cũng chưa giục gì đâu, chỉ thả cho một câu: "Cuối năm mà chưa có gì mẹ đổi họ cho mày, sang họ Tống con nhé". Nghe vậy em đành đăng bài lên đây tìm anh.
Giới thiệu đôi chút về em, nữ công gia chánh tạm ổn, đồ ăn em nấu người vẫn có thể ăn được. Ngoại hình cũng không đến nỗi làm đau mắt người nhìn. Tính cách đã được tôi luyện thêm trong môi trường làm việc "khắc nghiệt" nên vứt ở đâu cũng có thể thích ứng nhanh được. Em không có yêu cầu cao gì về anh, chỉ cần anh là đàn ông, nắng biết chạy vào nhà, mưa biết tìm chỗ trú. Em đùa vậy thôi. Mong sớm tìm thấy anh trong hơn 7 tỷ người trên thế giới ngoài kia.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Julian
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ