Em từng nghĩ, nói ra những lời vô tâm, khó nghe là mong anh nhận ra nhiều điều, nhưng có lẽ em sai rồi, vô tình để mọi chuyện trở nên xấu hơn. Em muốn anh là người cuối cùng em yêu, nên lý do gì để em từ bỏ đây anh? Em nói sẽ tôn trọng quyết định của anh nhưng không làm được. Ranh giới giữa việc "tôn trọng" và "đánh mất" thật sự rất mỏng manh. Vì không muốn đánh mất người mình yêu nên em đã cố gắng làm mọi thứ có thể. Em nghĩ ra nhiều lý do để từ bỏ anh, để ghét anh nhưng mãi không tìm được, bởi những điều tốt đẹp anh dành cho em kể hoài không hết.
Thà anh cứ nói không còn yêu em nữa, ghét hay hận em cũng được, đây anh nói vẫn yêu mà lại im lặng rồi bỏ em như vậy? Em từng nói không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ cần cả hai cùng cố gắng. Còn nhiều dự định cùng nhau, bao nhiêu nơi mình chưa đi, nhiều việc mình chưa làm, em đều muốn mình thực hiện và vượt qua. Giờ anh muốn em tìm người khác tốt hơn, có thật sự như vậy không? Người em lựa chọn hiện tại là anh, vì thế với em anh là tốt nhất rồi. Anh có thể yêu đơn phương một người suốt 2 năm, vậy sao lại từ bỏ người mình yêu và yêu mình nhiều như vậy? Anh nói từng vì em mà kiên nhẫn nên cũng muốn em một lần kiên nhẫn như anh. Hôm qua em đã cố gắng chờ anh, tự nhủ anh sẽ xuất hiện, rằng anh không nỡ đối xử với em như thế đâu. Em đáng ghét đến vậy sao?
Em chưa bao giờ cố gắng vì một người nhiều như vậy. Em tự thay đổi mình, tự nhận mình sai, cố kiềm chế cảm xúc nhưng hình như đều vô vọng. Có thể cho em một lý do được không? Chỉ cần anh nói chưa bao giờ nghiêm túc, chưa bao giờ muốn nắm tay em đi xa hơn, tại thời điểm này anh đã hết yêu và muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh thì em sẽ từ bỏ.
Phượng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.