Tôi 31 tuổi, sau khi chia tay mối tình đầu kéo dài 13 năm, tôi tình cờ quen được em trên mạng xã hội. Em nói chưa có gia đình, chúng tôi đã yêu nhau sau 2 tháng tìm hiểu, hai người trở thành một đôi. Khi mọi thứ tôi đã dành hết cho em, đùng một cái lại biết em ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho người yêu cũ. Tôi hỏi, em bảo nói chuyện cho vui. Cứ cho là vui đi, tại sao lại có những câu "Dạ" ngọt ngào đến như vậy, rồi còn trêu đùa nhau là: "Cục nợ của người ta". Câu nói đó có phải đang ám chỉ điều gì? Tôi từng nói sẽ không quan tâm đến quá khứ của em (em đã lên xe hoa một lần), chỉ cần biết em của ngày hôm nay và mai sau thôi, vậy là em làm tôi đau quá. Tôi phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.