Từ: son nguyen ngoc
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 3:17 CH
Nghe tâm sự |
Chào Ngân!
Thỉnh thoảng rảnh rỗi mình cũng lướt qua mục Tâm sự, nếu bạn và chồng đến với nhau bằng tình yêu và chồng vẫn yêu bạn thì trước hết mình muốn nói bạn là một người vợ vô trách nhiệm với tương lai con cái. Chồng bạn mải đi làm và đi nhậu vì anh ta phải có những mối quan hệ để kiếm tiền về xây dựng tổ ấm của các bạn.
Bạn có thể chia sẻ với chồng mình để anh ấy dành bớt thời gian cho bạn, tuy nhiên các bạn đang còn trẻ nên phải phấn đấu làm ăn kinh tế nhằm phục vụ tương lai chính con cái các bạn, con cái bạn thành đạt thì bạn mới là người hạnh phúc thực sự được. Những lời tâm sự của bạn mình thấy chỉ là lời ngụy biện cho hành động tội lỗi của mình.
Mình khuyên bạn nên tỉnh ngộ ngay trước khi còn cứu vãn được, rõ ràng khi người ta yêu thì khó giấu lắm bạn à. Thay vì nhớ anh bạn đồng nghiệp, bạn hãy dành thời gian để quan tâm chăm sóc chồng con bạn. Cuộc sống có quy luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả ấy, đừng tự đẩy cuộc đời mình vào địa ngục .