Từ: Nguyen Doan Trang
Đã gửi: 22 Tháng Hai 2012 5:52 CH
Mến chào chị Hoài!
Đọc tâm sự của chị, tôi hiểu được nỗi lo lắng vì quá thương con của một người mẹ, vì tôi cũng là một người mẹ, và cũng có hoàn cảnh gần giống như chị, có điều tôi thuận tiện hơn chị là tôi đang ở nước ngoài và sự xa xôi cách trở khiến con tôi và cha nó không được gần gũi lắm. Nhưng kinh nghiệm của một người mẹ, và bây giờ con tôi đã lớn khôn và ngoan, tôi có đôi chút lời khuyên dành cho bạn.
Tôi biết bạn rất lo lắng và sợ con mình hư hỏng vì nghe lời cha nó. Nhưng tôi khuyên bạn đừng nên lo lắng nhiều, vì con bạn đang ở với bạn chứ không phải ở với ba của nó. Việc bạn giáo dục con hằng ngày đó là điều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới tính cách và nhận định của cháu. Con bạn có một tình yêu với cha nó, đó là điều bạn nên mừng chứ không phải nên lo, vì đó là tình cảm cha con bình thường của tất cả các con trẻ.
Nhưng cách giáo dục của bạn làm sao để con bạn hiểu được điều gì là nên và không nên, chứ đừng quá áp đặt vào đứa trẻ, sẽ khiến chúng không hiểu vì sao mẹ mình lại ngăn cấm như thế. Bạn có thể nhẹ nhàng giải thích cho con biết vì sao không nên làm việc này, việc khác. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ hình thành tính cách tự giác của cháu, chứ không phải sự ngăn cấm tình cảm cha con mà làm cho cháu nghe theo lời dạy của bạn đâu.
Con gái tôi rất thương bố nó, mỗi năm đều được về thăm bố, nhưng cháu có chính kiến riêng của mình, và thấy được những gì bố làm là sai, cháu không tán thành và không bắt chước, nhưng cháu không hề suy giảm tình yêu với bố và tôn trọng ông ấy. Bạn có thể đề nghị bố của cháu đến thăm thì tốt hơn là cho cháu đến ở nơi ông ấy. Tránh đừng bao giờ nói xấu hay tỏ ra miệt thị bố cháu trước mặt cháu, vì làm như thế sẽ phản tác dụng. Trẻ con không thích nghe điều không tốt đẹp về người chúng yêu thương.
Là người mẹ nuôi con một mình, đôi khi mình rất vất vả và hy sinh rất nhiều, chứ không đơn giản đâu chị. Nhưng có một điều tôi đã trải qua nên tôi biết và chắc chắn rằng, lòng bao dung, đôn hậu của người mẹ không bao giờ là thừa trong việc hình thành tính cách của con cái.
Chúc chị thành công.
Trang