Từ: Ngân
Đã gửi: 27 Tháng Mười Hai 2011 8:50 SA
Thân gửi bạn Hằng!
Đọc tâm sự của bạn tôi thật lòng thấy thương bạn, thương cho sự mù quáng của một người con gái được gọi là có chút học thức, thương cho cha mẹ của bạn.
Sau những gì xảy ra bạn cho rằng vì vợ anh ta ghen tuông nên bạn đã không thể rời xa người đàn ông của chị ấy, bạn phải bấu víu vào anh ta để tồn tại. Vậy là lỗi của chị ta sao? Nếu bạn là một người con gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đạo đức tôi tin bạn không dám quan hệ với người đàn ông đã có vợ khi bạn còn là sinh viên, bạn cũng không dễ dãi trao thân với người đàn ông đó.
Bạn cũng rất ấu trĩ khi nghĩ rằng người đàn ông đó chán ngấy vợ vì vợ anh ta này nọ nhưng tại sao bạn không tự tìm hiểu lý do thực tế là vì sao người đàn ông đó không dám rời xa người vợ tệ hại như anh ta nói sau những gì cô vợ ấy gây ra cho người mà anh ta yêu tha thiết. Mãi đến khi bạn có thai với anh ta, anh ta cũng không thể bỏ vợ, còn không cho phép bạn làm ảnh hưởng đến vợ anh ta.
Nếu một người đàn ông vì thương con mà duy trì cuộc sống với vợ thì sau những gì chị ta gây ra cho người anh ta quá yêu thương như vậy chắc chắn anh ta sẽ dứt áo ra đi, bạn là người được lợi, và có vài trường hợp tôi đã thấy. Nói chung bạn thật đáng thương, bạn đang tự huyễn hoặc tình cảm mà anh ta dành cho bạn, nhà cửa, xe cộ người ta đều cho bạn nhưng tại sao không cho bạn một danh phận khi mà người vợ anh ta tồi tệ như thế?
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện này nhé: "Có một cô gái yêu một người đàn ông có vợ, tưởng rằng người vợ không hề hay biết. Khi nào gặp người tình anh ta đều than không có hạnh phúc. Đến một bữa nọ cô gái muốn tìm hiểu được nguyên nhân vì sao anh ta không thể bỏ người vợ đáng ghét đó.
Cô ta đến đứng đối diện căn nhà của người tình, thấy chị vợ ra mở cửa cho anh, anh vội xuống xe ôm hôn vợ nồng nàn, sau đó 2 vợ chồng và đứa con gái lên tầng 2. Họ ăn uống cười nói vui vẻ, đến giờ ngủ thấy người chồng bế vợ trên tay vào phòng qua ô cửa kính. Cô gái ra về nước mắt nhạt nhòa nhưng vẫn cố biện minh cho rằng anh ta đóng kịch với vợ.
Ngày sau nữa sinh nhật con gái anh ta, cô gái đó cũng được mời đến, làm việc không trong sạch nên trong lòng sợ hãi đề phòng, cô gái mang theo bình xịt hơi cay trong túi xách. Khi khách đến đông chị vợ đến gần cô gái hơn và có cái nhìn ngờ vực (cô gái nghĩ thế). Thấy chị ta lại gần hơn và đưa ra lời cảnh cáo cũng như một cái tát như trời giáng vào mặt cô ta, cô gái lấy ngay bình xịt vào mặt vợ anh ta, chị ta bị cay ôm mặt rên khóc, người chồng đã vội đến lo cho vợ và nhìn theo cô gái với ánh mắt hận thù.
Từ đó sau nhiều lần liên lạc nhưng anh ta vẫn cắt đứt. "Bạn thử tìm hiểu xem về nhà anh ta thế nào nhé. Bạn thấy không, khi một người đàn ông yêu một người đàn bà, bất cứ tổn thương nào của người đó họ đều không chịu được. Huống gì hậu quả của chị vợ người tình của bạn làm cho bạn quá nặng nề mà anh ta vẫn không thể xa vợ là vì điều gì?
Cuối cùng tôi muốn nói với bạn suốt cuộc đời này bạn vẫn mang tiếng là cô gái lẳng lơ, là người ăn cắp hạnh phúc của người khác và đứa con bạn sinh ra là một đứa con hoang. Dù sao bạn có lỗi với con của bạn!