From: Thanh Huong
Sent: Friday, July 23, 2010 9:12 AM
Diệp à!
Cùng là con gái tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn lúc này mặc dù tôi không bị rơi vào trường hợp như bạn. Nhưng từ khi trưởng thành bước vào đời tôi đã đưa ra những giả thiết xấu nhất có thể xảy ra nếu gặp phải những người đàn ông bỉ ổi như vậy để tôi có thể ứng phó.
Nếu tôi rơi vào trường hợp của bạn thì tôi sẽ không bao giờ đến và trao tình yêu cho người đàn ông không có một chút liêm xỉ và lòng tự trọng như vậy. Kể cả trường hợp xấu nhất là người đàn ông đó đồn những thông tin không có thật để hạ thấp nhân phẩm và danh tiết của mình để không người đàn ông khác nào dám đến với mình nữa, thì dù không lấy ai, ở vậy suốt đời chứ tôi không bao giờ lấy anh ta.
Vì lấy nhau về rồi cuộc đời còn lại bạn sẽ phải nhận lấy những điều xấu xa hơn từ anh ta nữa thì bạn có chấp nhận được không? Vậy tốt nhất là đừng bao giờ nhận lời làm vợ anh ta.