From: quan chuclinh
Sent: Tuesday, June 12, 2007 2:33 AM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Cung hãy quan tâm hon den ban gai
Chào bạn Cung!
Tôi là một độc giả rất hay đọc những dòng tâm sự và thông cảm, bức xúc cùng với bao nhiêu những lý do khác nữa. Khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn quá lành, thiếu quyết đoán, nhu nhược, run sợ... Cung hãy quan tâm hơn đến bạn gái.
Tôi đặt một giả thiết cô ấy và tên "râu xanh" kia ở cơ quan là có tình ý thì sao. Bạn có bao giờ nghĩ người yêu của bạn và kẻ xâm hại có thể có tình ý với nhau không? Vì khi bạn và cô ấy sắp cưới cô ấy mới nói cho bạn biết sự thật và bao che cho tên "râu xanh" đấy.
Cô ấy không cần bạn phải tha thứ mà cần bạn tha thứ cho tên râu xanh kia. Tôi nói đến đây chắc bạn hiểu tôi nói gì rồi chứ?
Giả thiết thứ hai cô ấy là người bị hại:
Sao cô ấy không nói chuyện với bạn ngay? Bạn yêu cô ấy, nhưng bạn không biết cô ấy bị hại, bạn quá vô tâm. Bạn yêu cô ấy ở điểm gì, chắc ở điểm còn nguyên, bạn quá sai lầm trong tình yêu.
Nếu là tôi, tôi sẽ cho tên râu xanh mất thể diện cũng như danh dự ở cơ quan, có khi cho nó mất việc luôn mà vẫn giữ được cho bạn gái sự trong sáng đối với mọi người xung quanh. Có rất nhiều lý do làm cho tên đó lụi bại.
Bạn còn là người chỉ yêu bản thân mình chứ có yêu cô ấy đâu, nếu hai người không nói thì ai biết. Bạn đừng trì chiết bạn gái mình, bạn phải yêu thương cô ấy hơn nữa nếu bạn là đàn ông đúng nghĩa. Nên quan tâm hơn, chăm sóc cho cô ấy hơn và hãy nghĩ đây là một tai nạn của cô ấy và chính mình phải chia sẻ. Hãy cố gắng quên đi những rủi ro trong cuộc sống.
Cô ấy mãi mãi thuộc về bạn từ trái tim đến thể xác. Nhân hậu và vị tha là đức tính của cô ấy, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời đấy bạn à. Thời buổi bây giờ bạn đừng quan trọng việc trinh tiết mặc dù tôi đoán được bạn không có tính vị tha như cô ấy.
Đọc tâm sự của bạn tôi có ác cảm với bạn rất nhiều vì tôi là người đàn ông khác hẳn bạn. Tôi khuyên bạn nên quan tâm chăm sóc hơn đến người yêu của bạn. Bạn gái của bạn mới là người đau từ thể xác đến tâm hồn cùng trái tim của cô ấy, chứ không phải bạn đâu bạn Cung ạ.