From: Thanh Trung
Sent: Saturday, October 31, 2009 10:34 PM
Chào chị Giang,
Em xin tự giới thiệu, em là Trung, đang là nhân viên chăm sóc khách hàng của tổng đài Mobifone 18001090, hiện mới 27 tuổi, đã có một cháu gái dễ thương 1 tuổi...
Em nhỏ tuổi hơn chị nhiều. Chắc chắn rằng em không thể cho chị một lời khuyên vì em nhỏ hơn chị nhiều lắm, nhưng em sẽ đặt vị trí của em vào một trong 2 người là chị và anh Sinh để có những suy nghĩ sau...
Nếu em là chị Giang, trước khi nhận lời của anh Sinh một cách nghiêm túc, em sẽ nói hết những gì mà chị đang giữ trong lòng cho anh hiểu rõ hơn về chị ở một khía cạnh là người con trai của của người chủ gánh hát nói riêng và ở khía cạnh là người bạn đời nói chung. Tiếp theo là chị sẽ nhận được ý kiến và suy nghĩ của anh Sinh sau một thời gian em nghĩ là không lâu. Lúc đó việc tiếp theo là suy nghĩ và quyết định của chị về người mà chị muốn đi hết cuộc đời còn lại với chị...
Nếu em là anh Sinh, em cũng là người tuổi đời nhỏ hơn chị, sau khi nghe hết được những lời tâm sự của chị, em sẽ về và suy nghĩ. Thứ nhất về gia đình sẽ như thế nào, nếu không quan trọng hoặc đã có quyền quyết định cho bản thân hoàn toàn em sẽ cho qua cái thứ nhất đó vì đơn giản rằng sống với chị đến hết đời chứ không phải sống cho gia đình hay thiên hạ (hiện tại ba đã mất và mẹ cũng đã đi bước nữa).
Thứ hai là nghĩ về chị, mức độ quan trọng của chị đối với em (anh Sinh) sẽ là như thế nào. Đối với em người đó rất rất quan trọng về mọi mặt: công việc, xã hội, vui chơi... tất cả đều có niềm vui mặc dù có một chút miễn cưỡng, nhưng miễn cưỡng là vì người đối diện... để có được hạnh phúc thì đó là chuyện nhỏ... Và cuối cùng là một cuộc hẹn để trả lời quyết định của mình.
Xin chúc anh Sinh và chị Giang có được những quyết định rất đúng cho cuộc sống mình.
Chào chị!