Em 28 tuổi, là dân tỉnh lẻ về Sài Gòn học tập và làm việc. Công việc của em có thể gọi là ổn định trong một đơn vị sự nghiệp thuộc nhà nước tại quận 3. Em biết mình chẳng còn ở cái tuổi mộng mơ. Em không lãng mạn, cũng chẳng biết cách nói lời an ủi hay sẻ chia. Em thuộc típ người lắng nghe và hành động, đã thương ai thì chẳng màng nhận về cho mình những thiệt thòi. Em không ngại khổ, vì vốn dĩ cuộc đời em đã cực khổ rất nhiều rồi, thêm nữa thì cũng vậy thôi.
Đúng, em từng có mối tình như cổ tích với một chàng trai an ninh, nhận được bao mĩ từ mà người đời dành tặng. Nhưng nó đã thuộc về quá khứ và em giờ chẳng thể ích kỷ sống một mình với suy nghĩ ôm mối tình ấy tới khi lìa đời. Em còn gia đình, còn bố mẹ đã lớn tuổi và những người yêu thương em, mong em sớm yên bề gia thất. Quan trọng nhất, anh phải có chính kiến. Nếu anh không công tác trong ngành ấy, cũng như không ghen với quá khứ, xin hãy cho nhau một cơ hội.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Hân
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ